Người đàn ông vô sinh 30 năm bỗng nghe tin có con, tìm mọi cách xét nghiệm ADN
Câu chuyện của anh Huân, được chia sẻ bởi bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN, xoay quanh nỗi đau của anh khi trải qua hai cuộc hôn nhân không có con. Sau 30 năm vô sinh, anh phát hiện có một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi có thể là con mình. Đứa bé, tên là Quân, sống với ông nội nhưng đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội vì ông không thể chăm sóc. Anh Huân cảm thấy vui buồn lẫn lộn khi biết thông tin này. Anh quyết định đến trung tâm để tặng quà cho trẻ em và gặp Quân, một cậu bé thông minh, luôn mong chờ tìm lại cha. Quân tin rằng một ngày nào đó bố sẽ tìm thấy mình.
Anh Huân thầm nghĩ cách lấy mẫu xét nghiệm ADN của Quân. Hàng tuần, anh thăm Quân, trở thành bạn thân và chiếm được lòng tin của cậu bé bằng cách mang truyện tranh, đồ chơi, cắt tóc và móng tay cho Quân. Khi có kết quả xét nghiệm ADN, anh vui mừng khi biết Quân là con trai mình. Anh ôm tờ giấy kết quả, không thể kìm nén niềm hạnh phúc. Ra khỏi trung tâm, anh gọi điện cho mẹ để thông báo tin vui rằng Quân là con đẻ của anh và hứa sẽ bù đắp cho những thiệt thòi mà cậu bé đã phải chịu. Niềm hạnh phúc của anh cũng khiến bà Nga vui lây vì đã giúp anh tìm lại con trai.
Source: https://kenh14.vn/nguoi-dan-ong-vo-sinh-30-nam-bong-nghe-tin-co-con-tim-moi-cach-xet-nghiem-adn-215241101191621708.chn